Người phụ nữ bị liệt nửa người do thói quen nguy hiểm khi dùng thuốc tránh thai.
Bà mẹ một con Palfreyman, sống ở Northwich, Cheshire, đã bị tai biến do nguyên nhân bất ngờ và hiện đang phải chịu đựng những cơn co thắt nặng. Hậu quả là cô không thể thực hiện những công việc đơn giản hàng ngày, buộc con gái 10 tuổi Alisha phải phụ giúp. Palfreyman chia sẻ rằng cuộc sống của họ đã bị đảo lộn hoàn toàn, từ việc khỏe mạnh đến phải nhờ người khác chăm sóc. Cô từng sử dụng thuốc tránh thai từ năm 15 tuổi để giảm đau bụng, nhưng sau khi thay đổi loại thuốc một năm trước, cô bắt đầu gặp phải cơn đau đầu nghiêm trọng.
Tình trạng đau nửa đầu của Palfreyman trở nên nghiêm trọng, khiến cô nôn mửa và phải nằm trong phòng tối. Dù đã đi khám bác sĩ nhiều lần, mối liên hệ giữa thuốc tránh thai và chứng đau nửa đầu chưa được xác nhận. Vào tháng 6 năm ngoái, cô bị đột quỵ và suýt mất mạng. Cô nhớ lại cảm giác đau nhức dữ dội và sự mờ dần của mắt, cùng với triệu chứng lạnh toàn thân bên trái. Trong lúc tuyệt vọng, cô đã cố gắng gọi cho gia đình nhưng không ai bắt máy, cuối cùng cô đã ấn đúng số điện thoại cấp cứu 999.
Tôi rất hoảng hốt khi cảm thấy một cái gì đó lạnh lẽo trên mặt, nhưng không nhận ra đó là tay mình. Nhân viên trực tổng đài đã giúp tôi bình tĩnh lại cho đến khi nhân viên y tế tới. Sau đó, tôi chỉ nhớ mờ mịt về việc đến Bệnh viện Đại học chuyên về đột quỵ, nơi bác sĩ thông báo tôi có cục máu đông trong não và cần phẫu thuật. Sau 4 giờ phẫu thuật, tôi tỉnh dậy bên mẹ và được biết mình đã bị đột quỵ. Các bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân là do hút thuốc khi sử dụng thuốc tránh thai. Trước đây, tôi hút khoảng 10 điếu mỗi ngày, nhưng giờ đã bỏ thuốc và nhận ra mức độ nguy hiểm mà mình đã trải qua.
Trong suốt thời gian tham vấn bác sĩ về thuốc tránh thai, Palfreyman chưa bao giờ được giải thích về khả năng gặp biến chứng. Các bác sĩ không khuyên cô ngừng thuốc dù cô bị đau đầu. Cô không dám chất vấn và nghĩ không có gì đáng lo. Sau cơn đột quỵ, cô sợ nhìn mình trong gương vì sợ biến dạng, nhưng dần dần khuôn mặt trở lại bình thường nhờ vật lý trị liệu. Mặc dù cảm giác nửa thân trái bị mất, cô vẫn cố gắng học đi lại. May mắn là khả năng giao tiếp không bị ảnh hưởng, cô còn đùa với y tá rằng cần nhiều hơn một cơn đột quỵ mới khiến cô im lặng.
Palfreyman chia sẻ rằng sự hài hước đã giúp cô đối mặt với hoàn cảnh khó khăn sau cơn đột quỵ. Dù không có gì buồn cười, những câu chuyện đùa với bạn bè đã giúp cô giữ thái độ tích cực. Sau khi xuất viện, cô phải chuyển giường xuống tầng 1 vì không thể lên cầu thang. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và đôi khi phải ngồi bệt để nghỉ, nhưng cô vẫn kiên trì tập luyện. Dù đã hồi phục phần nào, Palfreyman vẫn phải chịu đựng cơn đau ở bên trái cơ thể và không thể sinh hoạt bình thường. Cô ước ao được trở lại cuộc sống như trước để chăm sóc con gái, nhưng cảm thấy lo lắng mỗi khi ra khỏi nhà vì không biết cơn co rút sẽ đau đớn đến mức nào.
Tôi muốn mọi người nhận thức rõ nguy hiểm khi hút thuốc trong thời gian dùng thuốc tránh thai. Nếu câu chuyện của tôi có thể giúp một người tránh khỏi tình trạng như tôi, tôi sẽ rất hạnh phúc. Bác sĩ Helen Stokes-Lampard, phát ngôn viên của Học viện Bác sĩ Đa khoa Hoàng gia, cảnh báo rằng phụ nữ hút thuốc khi sử dụng thuốc tránh thai sẽ có nguy cơ đột quỵ cao hơn.


Source: https://afamily.vn/nguoi-phu-nu-bi-liet-nua-than-vi-thoi-quen-tai-hai-khi-dang-uong-thuoc-tranh-thai-20160421033719722.chn